NHẬN BIẾT TỰ NHIÊN

Phật tính ấy chính khả năng nhận biết,
Mỗi chúng sinh vốn đầy đủ sẵn rồi
Nhưng chỉ ai an trụ trong bản tánh,
Mới tự do giữa biển khổ luân hồi

Người vững bước trên con đường Trong Suốt
Chẳng ngại chi bận rộn lẫn gian nan
Dùng thử thách làm cửa vào giác ngộ
Gương vẫn soi chẳng nhuốm bụi thế gian

Cái Biết ấy không đến từ suy ngẫm,
Ai cũng đang biết một cách tự nhiên
Nó sáng rỡ mà không cần nỗ lực,
Là nền tảng cho mọi sự khởi lên

Không cần cố mới thành người tỉnh thức,
Cũng chẳng lo phải tĩnh lặng thiền sâu.
Cái Biết ấy sẵn rồi không trốn mất
Chỉ cần ngừng tìm kiếm… là thấy nhau!

Nhiều người tưởng “Biết” là “tôi đang biết”
Có chủ thể biết đối tượng trong ngoài
Nhưng Biết thật – chẳng có tôi và vật,
Chỉ hiện ra như ảnh hiện trong gương

Khi nhận ra không có gì khác Biết
Hình trong gương chưa từng khác mặt gương
Sống tự tại chẳng còn gì cần sửa
Giữa vô thường mà tận hưởng chân thường

Chợ ồn ào vẫn như trong thiền thất
Việc ngập đầu chẳng khác lúc rong chơi
Đều là Biết, trống không mà rạng rỡ
Nhìn thế gian như đứa trẻ bật cười

❤
Trong Suốt
(Hà Nội, 19/06/2025)
Làm nhạc: Kim Cương
Bài hát giúp người nghe nâng rung động tâm thức lên 70.000 Trong.