TÍNH BIẾT XƯA NAY

Thầy chẳng dạy bằng lời hay chữ
Chỉ lặng yên, Biết tự hiển bày
Như mặt gương chưa từng nhuốm bụi
Hiện muôn hình mà chẳng đổi thay.

Từ thuở trước khi ôm lòng mẹ
Biết đã cùng con bước vào đời
Trong hơi thở, cất lời bập bẹ
Qua tháng năm, chưa một khắc rời

Được mất trôi như mây trước gió
Cùng tình duyên, sự nghiệp, bản thân…
Chỉ tính Biết vô danh, không tuổi
Vẫn bên con sau cả cõi trần.

Dù tâm loạn như thuyền trong bão
Hay an nhàn tựa nước hồ thu
Biết vẫn thế, như nhiên bất động
Chẳng cầu an, loạn chẳng chối từ

Dù tâm sáng như trăng vằng vặc
Hay tối tăm tựa vực u mê,
Biết vẫn đó, chiếu soi tĩnh lặng
Ngộ chẳng mong, mê cũng chẳng nề

Dẫu mây che nhưng trăng vẫn sáng
Đang sáng rồi muốn sáng làm chi?
Chẳng tìm cầu cũng không chối bỏ
Biết chính là giác ngộ diệu kỳ

Khi thấy rõ Biết không thay đổi
Giác ngộ giả chẳng thể mê lừa
Mặt trời lên, băng tan là lẽ
Biết hiện rồi, tối mấy cũng thua

Hãy thấy Biết trong từng nhịp thở
Khi bước chân, rửa bát, ăn cơm
Cho đến lúc không quên được nữa
Biết sẽ là Người sống đời con

❤️
Trong Suốt
(Ngộ Books – Hà Nội, 24/04/2025)

Làm nhạc: Kim Cương

Bài hát giúp người nghe nâng rung động tâm thức lên 70.500 Trong.