Tánh Không chẳng phải trống không
Không mà tuyệt đẹp vô cùng, do đâu?
Bởi mọi hình tướng muôn màu
Hiện ra rạng rỡ như cầu vồng kia
Hình tướng chẳng chất thể gì
Vốn luôn trong suốt cực kỳ, tại sao?
Cảnh dù biểu hiện thế nào
Đều là sáng tỏ hoà vào trống không
Hình tướng và tánh Không
Là những khái niệm dành cho học giả nặng trĩu tư duy
Tuyệt đẹp và trong suốt
Là thực chứng của một hành giả nghỉ ngơi thả lỏng
Nhưng sự sáng tỏ rõ ràng – cái Biết bình thường này,
Dành cho tất cả mọi người, dù tu tập hay không
Bỏ lại sau lưng
Những chánh kiến phù du
Và cả những kinh nghiệm thiền sâu sắc
Ta đã nhảy bước nhảy cuối cùng
Vào cái Biết rất đỗi bình thường
Trong sự sáng tỏ, tội nghiệp thay!
Cái tôi tâm linh chìm vào rồi dần dần bốc hơi,
Nhưng sự rạng rỡ và trong suốt này
Vẫn mãi mãi chảy trôi
*
Những dòng thơ hiện ra hôm nay khi nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng,
❤️
Trong Suốt
(Hà Nội, 02/03/2017)
Làm nhạc: Minh Huyền
Bài hát giúp người nghe nâng rung động tâm thức lên 84.000 Trong nếu hiểu về Biết.